Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

Hiển thị các bài đăng có nhãn thờ ơ thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thờ ơ thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

25.6.24

thờ ơ thơ

 



2 tập thơ đọc gần đây, trong đó Lịch mùa đọc 2 lần vì hình ảnh thơ đẹp. Giống như tiểu thuyết hay truyện ngắn, chỉ cần đặt được tên là mọi sự coi như xong; thơ cũng vậy, một tập thơ đặt cho nó cái tên đúng là nó, thì coi như đã xong, một dấu câu vào thừa thôi là hỏng kiểu 


khi đọc Lịch mùa mình chỉ biết hình như nhà thơ là người đi tu, và vừa đọc vừa tiếc vì thơ thế này lại đi tu đạo tràng hay gắn với tập thể tu học tôn giáo làm gì; tâm hồn tự do, cái nhìn cảm năng và sáng như thế mà bị bao bằng các bộ công cụ của tập thể [tôn giáo] thì thật là lạ, thật là tiếc. Sau đó mới hay, hình như tác giả đã không còn tu học hay gắn bó với chủng viện nào; tôi cũng chưa đọc thêm gì của Pháp Hoan, ngoài thi thoảng một bài thơ dịch nào đó đi lạc vào mắt khi lướt fb


tập Hải đảo trở lại [tôi tự bỏ dấu phẩy đấy] ban đầu đã cho tôi hứng khởi bởi tên tập thơ, nhưng đọc thơ rồi tôi mới thấy nó đúng cảm giác khi mình thấy thừa dấu phẩy ở tên "Hải đảo, trở lại". Vừa rồi nói chuyện với một người bạn fb, hiểu điều bạn nói: "giờ có tuổi rồi nên tin vô cảm giác của mình"; tôi nói mình cũng vậy, chỉ biết nói cảm giác là thích, là không thích, là có cảm tình hay cảm thấy bất an... Thơ [văn chương] cũng vậy, thích là thích, là cảm, không nói lý lẽ suy xét :)


28.5.21

from my window about 9pm





under the moonlight

leave the world behind

see the moonbeam

and colour of the lights

they're like flowers blooming in the motion of emotion

i watching them fade

passed worry and suspicious

sorrow and grieving

carried away by the moonlight shadow


under the moonlight

where ocean meets sky

i type this words like the chaos of lyrics 


under the moonlight

chaotic motion of chaos physics 

i fall asleep and begin to practice 


close wild eyes or chasing moon

like a pure poem

under the moonlight

would u lie with me

and just forget the world


ps. from my window, about 9p.m

31.3.21

nghỉ một chốc



khi mệt cá mệt cá

tôi nghị ngơi một chốc 

1.9.17


Hôm qua chị Trâm ở Manzi bẩu đến cái lọ đựng nước rửa tay ở quán cũng bị lấy mất là sao? :p
Và dù tôi không còm, nhưng ý nghĩ thì đã rất nhiều quả quyết cho rằng, sinh vật lấy cái lọ đựng nước rửa tay (không đẹp đến mức thôi thúc người ta ăn cắp) nhiều khả năng mắc chứng xung động ăn cắp hí hí hí

Còn đây là tập thơ tôi đang đọc:
"Ăn cắp được 7 nắp cống
1 và 2       3 và 4       5      6 và 7: mở nắp lên thấy tôi nằm dưới lỗ"

Nếu ngày nào đó, bạn bị mất/phá hoại:
- mẩu nhựa bọc nút bấm chuông cửa
- mép gạch mẻ bậc cửa nhà
- tay phanh bị gãy
- tay nắm cửa
- một chiếc dép lê mòn vẹt
vân vân và vân vân
đừng buồn, vì biết đâu chúng sẽ góp mặt trong một câu thơ nào đấy
kiểu thế này:
- chưa biết cuộc đời
em khom người nhìn lỗ khóa

- người người chuếnh choáng lao đi
một cỗ xe mất phanh

- góc vuông mẻ gãy hình
cạnh huyền trượt dốc

- đừng trôi nữa
những chuyển động quán tính

- ta nhét mình vào tủ lạnh
đóng đông để chờ ngày
mòn vẹt chơ lơ chiếc dép lê


9.6.15

NGÀY NGHỈ HÈ CUỐI CÙNG

(Dì Lốc chém gió tặng Sói)

Mai em lại đi lớp
Hôm nay làm gì nhỉ
Ngày nghỉ hè cuối cùng
Bầu trời cao vòi vọi
Mẹ bảo với dì Lốc
Nay là ngày đặc biệt
Kỉ niệm ngày cưới ư?
Ai cũng có cái cớ
Để ra đường rong chơi

Thế là đi hiệu sách
Ôi chao nhiều sách ghê
Sách gì mà kì quá
Trang giấy toàn kiến đen
Bò ngay hàng thẳng lối
Sách có bò đánh máy
Sách có gà bay bay
Sách lại có chú bé
Cưỡi báo đen sì sì
Em sợ khủng long lắm
Dì bảo nếu Sói ngoan
Thì ai cũng là bạn

Xong rồi đi Bà Triệu
Đồng hồ Thụy Sĩ kìa
Em vào tha hồ nghịch
Đồng hồ sao nhiều thế
Cái nào nhìn cũng giống
Cái đồng hồ của ba
Cái đồng hồ của mẹ
Cái đồng hồ của dì
Lại có cả bình nước
Nước mát lạnh thích ghê
Em uống liền cả cốc
Dốc tới giọt cuối cùng
Liếm mép cười "nước mát"
Dì bảo thằng chó con
Uống thế này viêm họng
Nó lại cười hì hì

Thế là lại ra đường
Sao mà trời cao quá
Đường nhiều ô trô thế (ô tô)
Dì ôi, trô tát xi (ô tô taxi)
Dì ôi, trô trải kìa (ô tô tải)
Dì bảo kìa Sói ơi
Ô tô chở khủng long
Sói thoắt cái quay đầu
Ôi khủng long sợ quá
Đi vào hầm Kim Liên
Sói ngước mắt hỏi dì
Dì ơi khủng long đâu?
À, khủng long ở phía sau
Sói đừng sợ đừng sợ
Trời nắng quá nắng quá
Khủng long đi ngủ rồi

Chia tay con đường nắng
Mình vào siêu thị chơi
Cùng nhau chọn kẹo bánh
Mochi và kẹo ngọt
Mình không thiết bánh trái
Chỉ thích chạy cừ lực (cừ lực cừ lực)
Bạch bạch bạch trên sàn
Dì bảo chó con kia
Chạy như chú ngựa điên 
Ở trong phim hoạt hình
Thế là mình càng chạy
Ngã oạch oạch hai phát
Đập đầu gối bôm bốp
Dì bảo con đau không
Dì ôi Dì Lốc ôi
Đau quá đau quá í
Rồi lại cười hì hì
Mẹ hôm nay cũng điệu
Cứ xem mãi nước thơm
Rồi cả đồ mỹ phẩm
Thế là mình càng thích
Vì được nghịch nhiều nhiều

Chia tay với siêu thị
Mình đi chọn quần áo
Mẹ bảo nay đặc biệt
Kỉ niệm 3 năm đấy
Bố và mẹ của con
Dọn về ở một nhà
Mẹ và dì chăm chú
Chọn màu áo cho bố
Màu kẻ xanh có rồi
Màu hồng này thì sao
Màu kẻ đỏ thế nào
Chả có gì thích cả
Mình đi quanh quẩn ngắm
Đôi bít tất trắng tinh
Đôi lại màu đen mực
Như màu đen bố chỉ
Mỗi khi thấy chó đen
Mình mải nghịch bít tất
Mẹ hỏi dì, Sói đâu?
Dì vội ngó trước sau
Mẹ gọi liền mấy tiếng
Đình Bách, Đình Bách ơi!
Con chạy đi đâu rồi?
Mình lon ton thò mặt
Con ở đây mẹ ôi
Rồi mình cười lè lưỡi
Để mẹ cũng cười theo
cái thằng chó con này

Thế là hết buổi sáng
Trời vẫn cao và xanh
Cả ba cùng lên xe
Thẳng tiến về nhà Ngoại
Ông bế em đi chơi
Xem chim hót trong lồng
Em muốn xem cá nữa
Mà hôm nay nắng to
Ông bảo cá ngủ rồi
Nắng ở hồ nóng lắm
Cá cũng phải đi ngủ
Về đến nhà gặp mèo
Mèo của dì Lốc đấy
Ôi chao em mèo to
Lại một màu vàng bẩn
Em ngoeo ngoeo chào Sói
Sói vẫy tay chào mèo
Dì bế mèo cho em
Em nhăn mặt zụt người
Mẹ ơi, con sợ mèo
Thế là tạm biệt mèo
Tạm biệt ông và dì
Con về với em Sun
Em Sun chờ ti mẹ
Đang đói meo ở nhà

Ngày nghỉ hè cuối cùng
Được đi chơi thích quá
Bao nhiêu là điều lạ
Lạ nhất là khủng long
Ở trên ô tô to
Mai con lại đi lớp
Gặp cô và gặp bạn
Tất nhiên con phải kể
Với cậu bạn rất thân
Chuyện khủng long to lớn
Cưỡi ô tô trên đường
Như một bí mật nhỏ
Của thế giới nít ranh













10.5.09

EM BẢO ANH: "ĐI ĐI"


Kaputikyan, Silva Barunakovna (1919-)
Да, я сказала: "Уходи"...

Да, я сказала: "Уходи", -
Но почему ты не остался?
Сказала я: "Прощай, не жди", -
Но как же ты со мной расстался?

Моим словам наперекор
Глаза мне застилали слезы.
Зачем доверился словам?
Зачем глазам не доверялся?


Em bảo anh: “Đi đi!”
Sao anh không ở lại?
Em bảo anh: “Đừng đợi!”
Sao anh lại ra đi?

Những lời em trái ngược
Mắt em lệ đầy vơi
Tại sao anh tin lời?
Sao không nhìn đôi mắt?

PS:
Thức dậy trời trong xanh
Nhớ anh đủ dùng trọn một ngày
Lặng lẽ đếm thời gian.
( Em ví dụ vậy )

28.2.09

CÁNH ĐỒNG LÚA MẠCH

...
Và thế là
Chàng trai trên cánh đồng lúa mạch
Cất công gọi cô gái vừa ngang qua
Đất trời hòa nhịp cùng xui khiến
Hồn nhiên cô gái lạc bước và rong ruổi
Họ tung tăng bay nhảy quên tháng ngày
Một loài chuột đào hang xuyên ý thức
Gọi chàng trai, gọi cô gái vào chơi
Họ từ chối để cùng nhau dạo bước
Rồi ngày kia hiếu kỳ gọi bạn trẻ
Nàng vào hang hay Chàng chạy nối bước
Đi sâu mãi sâu mãi bến không cùng...
( To be continued... )
Delicate!

27.2.09

MỘNG

Nỗi sợ hãi
bởi một mai
nơi ấy
không còn sáng
Người xa
người quên lãng
Nỗi sợ hãi
cho ngày mai
không thể nguôi
Sợ một người
Người sợ yêu
như sợ thần chết
Bỗng dưng
chẳng thể
chẳng thể thôi nhớ .
Mộng đêm
khát khao làm mẹ
Bầu sữa non
nâng niu
ôm sinh linh
bé nhỏ
vào lòng
Chuyện là không thể
Hoài vọng chi ?
Mộng
là hiện thực
của hư ảo
Chỉ là mộng !
Tỉnh thức .
( Emi Khuyết )

09.11.08

Người tàn nhẫn , độc ác =
- Không dính mắc vào sự yêu ghét .
- Thản nhiên trước mọi việc .
- Không nắm giữ một thứ gì cả .
- Không kháng cự một điều gì cả .
...
Gã sẽ không là ai nếu không có ai đó thuộc về gã hay đơn giản , gã cũng chẳng thuộc về ai . Gã không có nàng , người mà gã dám đánh đổi điều gì đó trong đời để có được !
Gã nhiều cô đơn , sợ hãi . Và hơn tất cả , gã thừa giận dữ .
THỜ Ơ THƠ
Giấc mộng giản đơn
Chạy mải miết
chưa hiện về
Hạnh phúc đáng thương
Bờ cỏ xanh
chạm chân trần
Lã chã máu đỏ
Tấm áo hồng
Áo hạnh phúc
Tấm áo màu trời
của ước vọng
Dệt áo
Dệt âm thanh
của im lặng .
( Delicate _ EMi )

24.2.09

HƯƠNG NGƯỜI MÙA HẠ

Nắng nhốt em trong chiều lãng bãng
Để buồn thảng thốt tựa nhờ mảnh tình ngang ,
Mây níu em vào ngày thênh thang
Lòng vông vang gọi người mang bùa tình ?!!
Mở vuông cửa nhỏ tự ru mình
Bùa yêu ngậm ngải , tím tình phiêu lang ...
( _DELICATE_ )

CỎ & ...

"Nắng nhuộm chông chênh bờ cỏ non
Gió luyến lưu vờn , ôm nhánh nhỏ
Mưa nơi nao chót về trên chốn cũ
Cỏ nơi ấy có còn khát mưa chăng ?!"
_DELICATE_
TB :
"Sợ thì sẽ mãi mãi không có được
Mà không có thì sao phải sợ"
Đúng ! Em gần lửa và em sợ bỏng , sợ mơ hồ nhiều điều _ vượt ngoài khả năng thỏa hiệp của chính em . Em bảo em , em ra lệnh cho em mà không được ... là cái em sợ nhất !
Ngày tháng đủ dài để vừa nỗi nhớ thương .
Khoảng cách tự tạo đủ xa , đủ gần , không hơn không kém để vừa đủ cho ý niệm hoài vọng hạnh phúc !
"... Những thứ được gọi là sông bởi chưa từng chảy
Chữ cái bao giờ cũng thích đứng lẻ loi ." ( Lãng Thanh )

GỜ SÁNG TRÊN CAO

Đêm trắng vô chừng không nơi náu
Qủy , người cuồng nộ . Gió lặng im
Vô định nhón chân lạc chốn cũ ,
Ngách vắng thênh thang còn lại ta .
_DELICATE_
TB : Bản Lament _ Uaral tấu lên ! Ta vô tội .

LẶNG

Đêm sâu , hương vị quạnh ...
Ta với ta ! vô hình hữu ảnh
Miền quá vãng ẩn ... chờ ... !
_DELICATE_
TB : Solitude ... !! Đeo bám
Ôm lòng 100 years of Solitude

HƯ VÔ NƠI NÀO ...

HƯ VÔ
( - Delicate - )
Hư vô AI đến bên đời ?
Hư vô sót lại ... AI tìm hư vô ?
Hư vô ở trọ cõi đời
Hư vô tồn tại ... Hoài vọng hư vô
Nhập nhòe kề sát hư vô
Hư vô trống trải ... AI còn hư vô ??!
Giấu tình , giấu cả hư vô
Hư vô gió thổi ... tình này hư vô
Một lần nhẹ bước hư vô
Hư vô thả hồn ... tan vào hư vô
Hư vô trốn chạy ... Hư vô gọi về ...
Hư vô đố tình , vô thường Hư vô ... ?!
( Nhớ Anh ! Chiều lặng )
HƯ VÔ
( - Phạm Dạ Thủy - )
Hư vô là gì hư vô nơi đâu
Hư vô không sắc hư vô không màu
Người rơi...người rơi...vô hình vô ảnh
Ta ngơ ngác tìm tàn cuộc bể dâu
Người là bóng mây hay là ngọn gió
Người là hạt nắng hay là giọt mưa
Hư vô là gì mà người thăm thẳm
Ta gọi vỡ ngày người chẳng chịu thưa
Hư vô hư vô một cõi không cùng một cõi vô chung một miền không nhớ?
Đành chờ gặp người khi nằm dưới cỏ
Trắng một giấc đời, tất cả.... hư vô! 31-1-08

21.2.09

NHẮN CHÚ CHIM NON

Chú chim nhỏ xinh
Lao vào nhà kính
Ngỡ ...
Tầng không của mình
Nắng gió của mình
Hân hoan ảo
Chao mạnh đôi cánh

Ồ !!!...
Cốp ! ... cốp ! ... cốp !!!
Tầng không kia ,
Nắng kia ,
Ngọn gió đó .
Vẫn là nhà chú
Nơi , vỗ mạnh đôi cánh
Nơi , líu ríu bên đời
Giữa hai chốn , một tấm rào .
Trắng trong ,
Tinh khiết ,
Trơn vững tựa tường thành .
Niềm sợ hãi ...!
Nỗi run rẩy !
Nuôi hy vọng ảo ?!
Chết một khắc sống ?
Chết một kiếp luân hồi ?
Hay ...
Thứ quý giá cả một kiếp đời !!
Vào 1 ngày nắng . Nhớ vu vơ ... Bước lơ đãng lên tầng 6 . Để hít thở căng tràn ngực trẻ . Để nheo mắt vì chói chang . Để tóc rối lòa xòa che nỗi nhớ .
Thấy chú chim sẻ bay líu ríu qua đầu mình . Niềm hân hoan non trẻ nơi đôi cánh ... Lách nhách tiếng hót thủa sơ khai ... Và rồi ... lao côm cốp vào lớp kính trắng . Hết lần này đến lần khác , thêm 1 lần rồi thêm 1 lần nữa mãi !!
Tìm mọi cách xua chú , đánh thức mù quáng ẩn trong loài sinh vật lành ... hướng lối thoát ra khỏi nơi tù túng , trở về nơi mà chú đã từng bay nhảy , thoát khỏi nơi mà chú đang "ngộ" ... nhưng tất cả vô ích !
Như mùi cái chết , nỗi tuyệt vọng , mùi của sai lầm , ngộ tưởng ... tất cả mang đến nỗi ám ảnh khoảng tối cận kề ... không xua đuổi được ?!
Hạnh phúc bay nhảy gói gọn trong mớ Cảm xúc "sổi" ??
- Điều hạnh phúc nhất là đặt được mình vào đúng vị trí của mình .
- Đời sống nếu được phép lý trí xen lẫn tình cảm hài hòa , chỉ nên sống chậm . Sống chậm thì mới biết yêu thương , sống chậm để chiêm nghiệm ... và để thành "nhân" !!!
TB : Chấp bút cho hình ảnh gần 1 năm trước . Sáng nay đứng trên tầng 6 nhìn 1 vòng quanh mình để chắc chắn mình đang đứng rất vững ... chứ không phải đang bay cùng bầy chim ngoài tầng không , vượt tầm mắt . Vẫn không có gì thay đổi sau nhiều ngày ... chỉ là giờ đây mình ít nhận ra mình !! Tội nghiệp tôi !!?
"Hạnh phúc nhạt nhòa đem cỏ che mưa xóa ... " ( lời 1 khúc ca )
_DELICATE_

NGHIỆM

Yêu anh !?!
Bể những giọt buồn luênh loang !
Đại dương nỗi nhớ mê mải ?
Bầu trời cô đơn giày vò ...
Một thiên hà chông chênh , ngơ ngác ?!
Cả vũ trụ chuếnh choáng , hoang hoải !?
Lòng dặn lòng ...
Tình gọi tình ...
Lan man ẩn hiện ...
Hạnh phúc hiện sinh ...
Ngỡ ngàng ... buộc mình yêu đẹp !
Mất anh trong hư vô tất yếu !?!
_DELICATE_

20.2.09

CHUỖI TỰ TÌNH

"Nhiều năm dài quên mình
Anh _ cuộc sống em , em thả trôi
Trôi tất yếu , mặc nhiên ."
"Khi hết nhòa mắt yêu
Mắt cạn , tình sâu em lấp vùi
Nhen nhóm , nhen nhóm , hoang ...!"
"Tự tin : Lý trí mạnh
Ngỡ là : Tim "tầm gửi" khối óc
Chỉ lối ! Lăn theo ! Ngộ !?!"
_DELICATE_

CHIỀU BUỒN

Buồn vì anh lỡ hẹn hay buồn trời chiều lặng
Lòng buồn nặng hay vì em nhớ mong
" Nhớ lắm ! " sao em không thể hiện
Bởi em _ con người mâu thuẫn quá anh ơi !
Thượng đế phán rằng :
" Nhạy cảm lắm em đau khổ nhiều "
Em nguyện _ " kẻ nhạy cảm " còn hơn ai kia .
Lỡ hẹn rồi sao không tin tức vậy
Để em buồn suốt chiều nay thôi
Em nhớ lắm cái nét anh cười cười
Vừa cà tưng , vừa ương bướng phải không ?
Em ghét lắm cái tính dễ nóng nảy
Sửa mãi rồi nhưng chỉ với em thôi ...
Em _ muốn khóa vào trái tim anh đấy
Một trái tim _ ngựa bất kham
Khó thống trị bởi nó loạn nhịp quá
Làm em lo suốt buổi chiều nay thôi !
Em nhớ lắm nụ hôn đầu của anh
Nó chân tình và nồng ấm biết bao
Làm em mất sự thăng bằng vốn có
Nhớ nhung rồi ! liệu có hết buồn không ??!
Lời của em theo gió bay về đâu ?
Về trái tim hay về nơi anh đến
Hòa vào bao la hay sóng gió đời thường
Em _ là khúc hát bên anh
Một khúc hát được viết bởi tay Chúa
Vẫn thánh thiện như tặng phẩm tạo hóa
Chiều buồn _ buồn mãi thôi anh ơi !?!?!
Bàn cuối lớp _ 04.03 _ Ng~ Tú

EM &

Có là gì đâu ...
Giữa bạt ngàn hoa đầy nắng
Em
Chỉ bông hoa cúc dại
Có là gì đâu ...
Sắc hồng bồng bềnh tầng không
Em
Mây trắng nhỏ nhoi giữa trời vời vợi
Có là gì đâu ...
Cơn mưa rào đầu hạ
Em
Hạt li ti đêm đông giá buốt
Dẫu biết chỉ có vậy
Sao người ấy yêu em
Để em
Lo lắng ...!
Để em
Hoài nghi ...?
( 09.04.05 ) Ng~ Tú