Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

20.2.09

RƯỢT ĐUỔI

Tìm được anh yêu tôi ... dễ
Tìm được tôi yêu anh .... cũng dễ
Tìm được ta yêu nhau ..... thật ... không đơn giản
Tìm được anh và tôi cùng nhìn về 1 hướng ...... lại là 2 chữ duyên phận
_DELICATE_
HÌNH TAM GIÁC MUÔN ĐỜI
( T.DITLEVXEN )
Trên con đường tôi đi
Có hai người đã tới
Một người rất yêu tôi
Còn tôi yêu người khác
____ . _____ . _____
Người sống trong khao khát
Trong những giấc tôi mơ
Người kia đứng sững sờ
Trước cửa lòng khép chặt
_____ . _____ . _____
Người cho tôi hạnh phúc
Luôn như gió vội bay
Người dâng tôi cả đời
Không được gì đền đáp
____ . _____ . ______
Người bắt máu tôi hát
Tình phóng khoáng trắng trong
Người như cuộc đời thường
Bóp mộng lòng tôi nát
_____ . ____ . _______
Hai người đó trên đường
Phụ nữ nào cũng gặp
Trăm năm chỉ một lần
Họ được trùng làm một
_____ . _____ . _____
( Bản dịch của Phạm Thanh Quang )

Không có nhận xét nào: